Đừng đóng đinh, xin đừng đóng đinh chúa thêm một lần
Đừng đóng thêm những vết thương chúa trên thập hình
Vì chính anh và chính tôi chúa chịu đau đớn
Đừng chất thêm tội lổi cho vai chúa nặng hơn
Người ơi xin đừng đóng đinh chúa thêm một lần
Những bước chân vào đường tối tăm đó xin hãy dừng
Đừng chất trên thâ chúa những niềm đau mới
Đừng chất thêm đừng chất thêm người ơi
Ngài đã chết ngài đã chết cho tội lổi ta rồi
Mọi đau đớn mọi thương tích ngài đã gánh cho người
Tội tình đó thập hình đó huyết chúa tuôn trào
Và người nở đành tâm đóng đinh chúa thêm sao
Đừng đóng đinh xin đừng đóng đinh chúa thêm một lần
Hãy ngước lên nhìn chúa đau đớn trên thập hình
Vì cứu anh và cứu tôi thân ngài tan nát
Để chúng ta được sống trong thánh khiết bình an
Người ơi, xin đừng đóng đinh chúa thêm một lần
Những bước chân vào những hố sâu đó thêm một lần
Hãy sống cho xứng đáng tình ngài rộng lớn
Hãy hát lên ngàn khúc ca tạ ơn
Ngài đã chết ngài đã chết cho tội lổi ta rồi
Mọi đau đớn mọi thương tích ngài đã gánh cho người
Tội tình đó thập hình đó huyết chúa tuôn trào
Và người nở đành tâm đóng đinh chúa thêm sao
Đừng Đóng Đinh Chúa 29/03-02:49 Vì Yêu 29/03-02:28 Ước Mơ Mùa Giáng Sinh 29/03-02:17 Nguồn Sống Trong Tâm 29/03-01:52 Phút Giây Con Nguyện Cầu 29/03-01:40 Gánh Lúa Về (Bb) 29/03-01:32 Huyết Chiên Con Bôi Sạch Lòng 29/03-01:31 Con Đường Chúa Đã Đi Qua 29/03-01:23 Giăng Ba Mười Sáu 29/03-01:07 Tình Chúa Mãi Trong Tôi (D) 29/03-00:58 Cháy Lên 29/03-00:57 Vì Jesus Sống 2 (D) 29/03-00:56 Cháy Lên 29/03-00:26 Dâng Chúa Lời Suy Tôn (D) 29/03-00:04 Chúa Thánh Linh Ơi (F) 28/03-23:16