Ngôi Sao Của Tôi
(số lần nghe: 474)
 
 
Bầu trời khuya, có muôn vì sao lấp lánh
Từng giọt sao lung linh lung linh như mỉm cười với tôi
Có biết rằng tôi đang rất lạnh và cô đơn
Có biết rằng tôi đang khóc thầm một mình thôi
Dưới bầu trời đầy sao
Có ngôi sao nào của tôi ?

Rồi một đêm có muôn vì sao lấp lánh
một vì sao lung linh lung linh
Đã đến gần với tôi
Bỏ bầu trời bao la rất đẹp ở cao kia
Để bước vào tim tôi rất chật và thương đau
Để làm bạn thân tôi
Ngôi sao của tôi

Là đường cho tôi đi tới
Là ánh sáng cho đời tôi
Rịt lành con tim vỡ tan mong manh của tôi
Xóa bao đau thương bằng tình yêu
Dìu tôi đi giữa bầu trời đêm tăm tối
Là người mà tôi yêu dấu
Trọn đời luôn bên tôi mãi
Sẽ không phút giây rời xa
Đời tôi nay đã có Giê - xu
Ngài là tình yêu của tôi
Ngôi sao của tôi

Chúa là ngôi sao không phai tàn
Chẳng bao giờ mỏi mệt mà bên tôi mãi
Chúa không là ngôi sao xa khuất
Nhưng Ngài ở trong trái tim tôi

Là đường cho tôi đi tớ
Là ánh sáng cho đời tôi
Rịt lành con tim vỡ tan mong manh của tôi
Xóa bao đau thương bằng tình yêu
Dìu tôi đi giữa bầu trời đêm tăm tối
Là người mà tôi yêu dấu
Trọn đời luôn bên tôi mãi
Sẽ không phút giây rời xa
Đời tôi nay đã có Giê - xu
Ngài là tình yêu của tôi
Ngôi sao của tôi
Ngôi Sao Của Tôi 28/03-09:04 Tiếng Đinh Đóng 28/03-09:03 Jêsus Con Yêu Ngài 28/03-08:55 Jesus 28/03-08:48 Chúa Thánh Linh Ơi (F) 28/03-08:43 Xin Thánh Linh Phấn Hưng 28/03-08:38 Ước Mơ Mùa Giáng Sinh 28/03-08:32 Mọi Suy Tôn Thuộc Vua (G) 28/03-08:30 Tình Yêu Chúa Chữa Lành 28/03-08:19 Chúa Thánh Linh Ơi (F) 28/03-08:10 Ngài Là Chúa (Bb) 28/03-08:05 Mọi Suy Tôn Thuộc Vua (G) 28/03-08:02 Vượt Trên Tất Cả (G) 28/03-07:59 Sống Cho Christ 28/03-07:45 Ngợi Con Thánh (G) 28/03-07:44