Từ Nguyên Thủy
(số lần nghe: 472)
 
Từ trước đã có Ngôi Lời,
là Con phát sinh nơi Cha.
Lời đó ở cùng Thiên Chúa,
có cùng Thiên Chúa,
Uy quyền như Chúa vẫn có.
Lời đó khởi nguyên tạo thành
cùng Cha tác sinh dương gian.
Trời đất con người chim thú,
mây trời tinh tú muôn trùng.

Chúa hỡi! con sẽ theo ai bây giờ,
Vì Thầy đây có lời trường sinh ban cho.
Lời Chúa nuôi sống thi ân muôn loài,
Lời đưa con tới chân lý, sống vui tình Chúa.
Chúa hỡi! con sẽ theo ai bây giờ,
Vì Thầy đây có lời trường sinh ban cho.
Lạy Chúa! con sẽ hiên ngang trung thành,
Dù bao cay đắng nguy khốn,
quyết tâm theo Ngài.

Ngày đó đáng ghi muôn đời,
trời cao sáng tươi nguy nga.
Lời Cha không màng vinh hoa,
khung trời bao la,
Thiên đàng chư thánh giáng thế.
Lời đó xuống thăm dương trần,
thành nhân sống ba mươi năm.
Lầm than nay rày mai đó,
rao truyền chân lý cho đời.

Lời Chúa sức thiêng nuôi hồn,
đèn soi bước chân trong đêm.
Hồng ân Cha lành thương ban
cho người trần gian
Ơn làm con Chúa đáng mến.
Lời đó đã hơn một lần
gọi anh sống cho tha nhân.
Gọi tôi đi làm nhân chứng
cho niềm vui mới Tin Mừng.

Từ Nguyên Thủy 29/03-05:50 Quyền Trong Huyết (Bb) 29/03-05:29 Tình Chúa Mãi Trong Tôi (D) 29/03-05:20 Tình Chúa Mãi Trong Tôi (D) 29/03-05:20 Cung Điện Bằng Ngà (Eb 6/8) 29/03-05:09 Mọi Suy Tôn Thuộc Vua (G) 29/03-05:04 Tia Nắng Tình Yêu 29/03-05:03 Give Thanks 29/03-05:00 Đón Mừng Vua Thánh 29/03-04:41 Xin Jêsus Hãy Đến 29/03-04:35 Mọi Suy Tôn Thuộc Vua (G) 29/03-04:34 Mọi Suy Tôn Thuộc Vua (G) 29/03-04:34 Mọi Suy Tôn Thuộc Vua (G) 29/03-04:34 Mọi Suy Tôn Thuộc Vua (G) 29/03-04:31 Mọi Suy Tôn Thuộc Vua (G) 29/03-04:31